"Mẹ đơn thân từng chiến đấu với ung thư vú hai lần chia sẻ điều thiết yếu mọi phụ nữ nên nắm rõ"
Tháng 10 là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú, nơi những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này tụ họp để nâng cao hiểu biết và gây quỹ nghiên cứu. Emma Campbell, 47 tuổi, đang chiến đấu với ung thư vú lần thứ hai, đã xuất bản cuốn sách "All That Followed" để chia sẻ hành trình cảm xúc từ lần chẩn đoán đầu tiên. Trước đó, cô đã viết blog về cuộc sống và căn bệnh của mình, và việc chuyển thể câu chuyện thành sách là một bước tiến tự nhiên. Câu chuyện của Emma bắt đầu khi cô và chồng, Marc, quyết định có thêm con.
Cặp đôi đã có con trai đầu lòng tên Jake và hy vọng đứa con thứ hai có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn. Sau nhiều lần sẩy thai, họ quyết định thụ tinh nhân tạo và hạnh phúc chào đón 3 đứa trẻ: 2 trai và 1 gái. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh ba bé Ella, Louis và Theo năm 2010, Emma chia tay chồng và trở thành mẹ đơn thân của 4 đứa con. Trong thời gian khó khăn đó, Emma phát hiện một cục u dưới cánh tay. Sau khi điều trị thành công, cuộc sống của cô dần cải thiện. Emma chia sẻ rằng cô đã lờ đi những thay đổi trên cơ thể mình vì quá bận rộn với các con và kiệt sức, khiến việc nhận ra tình trạng sức khỏe trở nên khó khăn.
Khi cảm nhận một cục u dưới cánh tay trong lúc cho con ăn, Emma bất chợt nhận ra có thể đó là u hạch bạch huyết. Sau khi bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư vú với khối u 5cm, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Sau cuộc hẹn với bác sĩ, Emma đã trải qua chụp quang tuyến, siêu âm và sinh thiết. Cô được điều trị bằng hóa trị để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật cắt bỏ. Sau 6 vòng hóa trị và phẫu thuật lấy khối u cùng hạch bạch huyết, Emma tiếp tục xạ trị và 18 vòng dùng thuốc. Điều trị thành công giúp cuộc sống của cô dần ổn định, và Emma còn tìm thấy tình yêu mới với một thợ xây tên là Dave.
Emma Campbell tái phát bệnh ung thư sau 4 năm khỏi bệnh, khi cô vừa bắt đầu mối quan hệ với thợ xây Dave. Lần này, bệnh xuất hiện dưới dạng vết đỏ trên ngực, không còn là khối u có thể phẫu thuật. Cô được chỉ định hóa trị 8 chu trình, khốc liệt hơn nhiều so với lần trước. Mặc dù bệnh đã thuyên giảm, Emma vẫn phải vào viện điều trị mỗi 3 tuần, tiêm hàng tháng và dùng thuốc hàng ngày. Cô quyết tâm chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể.
Bệnh ung thư của Emma đã thuyên giảm, nhưng cô phải nhập viện mỗi 3 tuần để điều trị. Cô thừa nhận mình không phải là người lập tức tìm bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường, nhưng khuyến khích mọi người nên đi khám ngay khi thấy thay đổi trên ngực, vì phát hiện sớm giúp tăng khả năng chữa khỏi. Emma cũng khuyên những người trong hoàn cảnh tương tự đừng ngại chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, vì mọi người đều muốn hỗ trợ và cảm thấy hữu ích. Hãy để họ giúp bạn, dù là nấu ăn, giặt giũ hay trông trẻ để bạn có thời gian nghỉ ngơi.





Source: https://afamily.vn/me-don-than-2-lan-bi-ung-thu-vu-tiet-lo-dieu-quan-trong-moi-phu-nu-can-biet-20181023123200613.chn